Thằng Thiền Sư Nhất Hạnh Và Những Láo Lường Không Biết Ngượng Miệng!!! “Đánh Thằng Chết, Răn Thằng Sống”
(Bài 2)
Trước khi Chính Khí Việt đi vào nguỵ thư "Hoa Sen Trong Biển Lửa" của thằng nô tài nói phét Thích Nhất Hạnh, chúng tôi xin đăng lại dưới đây một số bài thơ của Văn, Thi Sĩ Hải Ngoại đã "hoan hỉ" tống tiễn thằng đại việt gian Nguyễn Xuân Bảo aka Thích Nhất Hạnh trong ngày 22 Tháng 1, 2022, là ngày mà Ngưu Ma Vương Quảng Độ, Đệ Ngũ Tăng Thống; thằng Huyền Quang, Đệ Tứ Tăng Thống; và thằng Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống của cái gọi là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, hậu thân của đám Phật Giáo Giáo Khối Ấn Quang, đã hùa nhau lôi cổ nó xuống 18 tầng địa ngục để đồng hưởng "cực hình" về các tội VỌNG NGỮ, DÂM LOÀN của lũ chúng nó. Tấm hình dưới đây, Chính Khí Việt đã chụp dược trong một youtube có tên "Lể Nhập Kim Quan" của thằng chó giái Nhất Hạnh trong đó lộ rõ hình ảnh vợ nó là con "sư bà" Chân Không Cao Ngọc Phượng. Quý bạn đọc có thể theo dõi youtube này công khai trên các kênh youtube mà lũ trọc ma quỷ này đã phổ biến rộng rãi trên các trang website của chúng!!!
Từ Miền Cực “Lạc” Về Miền Cực “Khổ”
Cơ duyên Nhất Hạnh gặp Chân Không,
Theo “đạo” phu thê, “nghiã” vợ chồng;
Sáu khắc, tụng ‘kinh’, sư nấp bóng,
Năm canh, đảnh lễ, sãi dang mông;
Vào trong Phật tự - mê chèo chống,
Ở giữa Thiền môn - thích ẵm bồng;
Cực lạc cõi trần 'thầy' đã sống,
Chết về âm phủ hết chơi ngông!!!
Thảo Chương Trần Quốc Việt
22-01-2022
----
GIEO NHÂN NÀO GẶT QỦA NẤY
Thiền ma Nhất Hạnh lửa thiêu rồi
Sư sãi quốc doanh nối tiếp thôi
̣Địa ngục đang chờ bầy xạo sự
Âm ty mãi đợi bọn xu thời
Chơi bời - Phật tự thành hang chuột
Nhậu nhẹt -Thiền đường hoá ổ dơi
Gieo hạt NHÂN nào thu QỦA nấy
Diêm vương trừng phạt lũ ba...trời
Thảo Chương Trần Quốc Việt
24-01-2022
-----------------------------
Tên Phản Chiến Thích Vô Hạnh
Sư ông Thích Nhất Hạnh
Tuy cạo đầu trọc lóc
không còn một cộng tóc
mang chiếc áo nâu sồng
nhưng là sư lông ngông
Không chùa nào chứa hắn.
Thích Nhất Hạnh ba xạo
Chu du ra hải ngoại
Tách ra khỏi Phật giáo
Lập một trường phái riêng
Viết sách về tu thiền
Đi khắp nơi giảng đạo
Quyến rũ người Tây Phương
Theo Đông Phương huyền bí
Thu góp tiền tín hữu
Xây dựng những làng Mai
Nhưng thành công nhất là...
Dụ được một sư bà
Pháp danh là Chân Không
sống chung như vợ chồng
dưới một mái thiền môn
Thích Nhất Hạnh chồn cáo
Biết bao năm nói láo
Bất kể chi hết ráo
Hắn là tên phản chiến
Chuyên bóp méo sự thật
Tố nước Mỹ xâm lược
Đưa máy bay oanh tạc
ném bom xuống Bến Tre
Phá huỷ nguyên thành phố
Hại ba trăm nghìn dân
Trong khi nguyên cả tỉnh
Chưa đến bảy mươi nghìn.
Hắn mạo danh họ Thích
Làm những chuyện quỷ quái
Nên Trời Phật trừng phạt
Bắt hắn bị đột quỵ
Xuất huyết mạch máu não
Liệt bại ngồi xe lăn
Khóa mồm hắn cho câm
Muốn nói phải ra dấu
Gieo gió ắt gặt bão
Nhân quả thật rành rành
Xảy ra ngay trước mắt
Thích Nhất Hạnh ma tăng
Nếu hắn chưa ăn năn
Chết phải bị sa chân
Xuống a tì địa ngục
Thảo Chương Trần Quốc Việt
09-7-2019
2. Ông Trung Lĩnh.
Phật môn mượn tiếng hết rồi nha
Không còn hoằng pháp mờ nhân thế
Cũng hết "về nguồn" với đám tà
Bát Nhã tan tành vùng thánh địa
Làng Mai còn đó cõi ta bà (*)
Một đời nhăng nhố ôm chân cộng
Tiếng xấu muôn thiên khắp nước nhà
Không còn sinh khí, khổ cho thân
Vu oan giúp giặc tồi muôn thưở
Nói xấu, phò ma tệ thập phần
Vọng ngữ, tà dâm, đều có đủ
Luân hồi, báo ứng, đã kề gần
Trí Quang “đền tội” vừa đi trước
Sám hối muộn rồi... nước đến chân.
Nhắn NHẤT HẠNH Thiền Sư
Này này Nhất Hạnh thiền sư
Nếu ông thật sự chân tu thì về
Viet Nam độ lũ u mê
Mạnh Lương Khải Triết quay về quốc gia
Một lòng dẹp bỏ đảng tà
Dẹp đi cái lũ gian ma hại người
Dẹp đi cái đám đười ươi
Chuyên môn hống hách ăn tươi dân lành
Dẹp đi cái đám lưu manh
Chuyên môn bóp họng không tanh máu người
Này này Nhất Hạnh sư ơi!
Hay sư chỉ muốn trêu người quốc gia
Quay về phục vụ đảng tà
Quên đi quá khứ hợp hoà với ma
Quên đi chúng giết dân ta
Quên đi chúng đã dâng nhà Việt Nam!!
Cho bầy trung cộng sài lang
Quên đi bao tiếng dân than dậy trời
Này này Nhất Hạnh sư ơi
Phải chăng Sư đã giả khơi sa mù
Một lòng đánh bóng đảng ngu
Rằng trong nước Việt không tù lương tâm
Hoạ chăng vài gã chẳng câm
Tâm thần bất ổn đơn đâm kêu nài
Hoặc là đảng Cộng biểu ngài
‘Giải Oan’ giả dạng lập đài cầu an
Bởi vì cộng đảng sắp tàn?
Nên sư khẩn cấp lập đàn cầu siêu
Sư cầu cho đảng chóng tiêu
Hay là sư lại làm điêu lừa người
Sư hay làm chuyện tức cười
Người oan không giải giải người không oan!!
Thôi thôi cho mỗ xin can
Sư nên trở lại Việt Nam mà thiền
Thiền sao cho chóng thành tiên
Chân Không cùng với sư thiền ‘’tức…tương’’
Bình Dương ‘Quốc Tự ’ khai trương
Chờ sư cùng với Chân Không đăng đàn
Bên trong còn có tượng vàng
Chi’ Minh thần tướng sư đang tôn thờ
Bây giờ ‘Bụt’ thật lờ mờ
Thiền xong sư kiến nên thờ Chi’ Minh
Về đi mà lạy Chi minh
‘’Việt Nam Quốc tự’’ chi? mình ngài tu
Cộng thêm với đám nhà sư
Quốc doanh Thanh Tứ làm từ chùa to
Việt Nam có lắm tự do
Thiếu chi tôn giáo, chùa to, sư nhiều
Chỉ lo không đúng giáo điều
Nữa mai đảng trách biết chiều nào xoay
Mặc dù sư đã ăn chay
Lâu lâu ngã mặn ai hay đâu mà
Tu mà lọng tía xe hoa
Rập rình đón rước như là vương gia
Sư tu nhưng miệng nói ngoa
‘’Bến Tre Mỹ giết ba trăm ngàn người’’!
Hỏi xem có đáng tức cười?
Tha Nhân
(Nhân đọc Giáo Lý Làng Mai của "Nhóm Phật giáo (Nhất Hạnh) Việt Nam vì dân tộc" gởi lên liên mạng)
Nằm nghe ráo ní Làng Mai
Của xừ Nhất Hạnh hai tai biểu tình !
Những Giáo Lý quang minh Phật Pháp
Xừ bỏ đi, xừ tháp xừ vào
Xừ khoe đức lớn tài cao
Vô sanh, bất diệt, khác nào chân tu!
Làng Mai ấy, chốn xừ tuyên bố
Phật Đản Sanh một số tăng thân
Sách Làng Mai dạy thế nhân
Là do xừ đã hóa thân cho đời
Và bản chất xừ thời bất diệt
Bởi đồng nguyên, quan điểm tam tài !!!
Hỡi ông "Quản Giáo"làng mai
Hiện thân, sao Phật sợ ngài....Chân Không ???
Sợ đúng kiểu ông chồng sợ vợ
Cấm nghe phôn, cấm mở i meo
Thập phương đóng góp tiền nhiều
Nhưng xừ đụng đến, xừ tiêu cái đời
Còn khách khứa ai người thăm viếng
Có được ông tiếp chuyện lòng vòng
Quyền do sư nữ Chân Không
"Tận tâm", "bảo vệ", "quan phòng", đời sư !
Thôi, LUẬT thế, cũng ừ, là thế
Việc NHÀ SƯ thì KỆ CHO SƯ
Nhưng còn VIỆC NƯỚC ấy ư ???
Sao sư ăn nói y như đảng hồ ?!
Tớ, trần tục, đường tu hổng tới
Hỏi sư rằng cái tội VỌNG NGÔN
LÀ GÌ, NƠI CỬA PHẬT MÔN ?
Mà sao sư lại nỏ mồm điêu ngoa ?
Sư bảo : LÍNH CỜ HOA GIẾT CHẾT
BA TRĂM NGÀN DÂN MIỆT BẾN TRE !!! *
Ra sư gian ác không dè!
Khen sư tung một bài vè đỏ tươi !
Sư lừa dối như người cộng sản
Vô lương tâm, bội phản, gian manh!
Tu này hết kiếp nhà anh
Không thành chánh quả mà thành ma cô !!
Làng Mai, Nhất Hạnh Nam Mô
Nhưng trong bụng chứa mấy bồ dao găm !!!
Tha Hương
4.6.2005
8. Nhà Thơ Nguyễn Đình Hoài Việt
GIỌT MÁU RƠI
Nguyễn xuân Bảo (1) thuộc loài nón cối
Miệng răng hô nói dối quanh năm
Tụng kinh lẻo mép cà lăm
Đêm về mê gái ôm nằm “ đạu nhù “ (2).
Thật đau xót thiền sư đéo Phượng (3)
Với thời gian bụng trướng to hoài
Thế rồi thẳng nhỏ “ chào đời “
Làm sao tránh khỏi miệng người cười chê.
HOÀI VIỆT NGUYỄN
(Viết theo một nhân chứng ).
(1)Tên thôi nôi : Thích nhất Hạnh
(2)Xin đừng nói lái.
(3)Phật tử Vạn Hạnh đệ tử của thiền sư
(còn tiếp)
0 comments:
Post a Comment