CHÍNH KHÍ VIỆT

Monday, November 2, 2020

DAISY NGUYỄN: VỌNG KHÚC 1 VÀ 2 TƯỞNG NIỆM HUÝ NHẬT TỔNG THỐNG ANH MINH NGÔ ĐÌNH DIỆM 1963-2020

 https://www.facebook.com/groups/953207148398115




Daisy Nguyễn
 đã thêm một ảnh mới.

19 giờ 
VỌNG KHÚC 1


Vẫn biết nghìn thu chẳng thể tìm
Mất Người lệ ứa ở trong tim
Đỏ mắt vọng lên trời ly biệt
Thương dòng máu Việt gánh bi ai...
Lời Người văng vẳng ở bên tai
Càng nghĩ càng đau...nỗi u hoài
Nước Việt đã rơi vào tay cướp
Từng bước đi lùi trong tối tăm
Người có đang nghe giữa hương trầm...?
Tiếng khóc dân mình mãi vọng ngân
Xin hãy hộ phù cho Dân Tộc
Sớm ngày thoát Cộng bứt gông xiềng.
Khao khát Tự Do đến mọi miền
Trở về khí chất giống Rồng Tiên
Không thể cúi đầu thua số phận
Không để ngoại bang dẫm đạp lên.
Đây ngày lễ giỗ đấng minh quân
Hồn thiêng sông núi cũng về gần
Ngâm khúc tri ân Ngô Đình Diệm !
Thắp nén hương trầm vọng cố nhân...
*Kính nhớ ngày giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
2/11/1963- 2/11/2020
Nguyễn Daisy





VỌNG KHÚC 2
Xót lòng cho bậc hiền nhân
Người đi để lại trầm luân phủ đời
Trăm năm mới có một người
Ngàn năm lưu giữ cho đời tiếng thơm
Liệu còn dốt nát nào hơn?
Khi loài quỷ dữ căm hờn người ngay
Kéo bè kéo lũ tiếp tay
Cướp đi sinh mệnh hai Ngài Diệm-Nhu
Kể từ đó tới ngàn thu
Dân Việt sẽ sống mịt mù đau thương
Để đền tội ác tang thương
Của loài quỷ đỏ cùng phường Việt gian
Nhìn hình mà dạ nát tan...
Lẽ nào thiên ý phũ phàng vậy sao?
Lệ buồn ngước hỏi trời cao
Phải cùng Cộng quỷ sống bao nhiêu đời???
Nguyễn Daisy


0 comments:

Post a Comment

 

Subscribe to our Newsletter

Contact our Support

Email us: Support@templateism.com

Thành Viên của Website