. CÒN ĐỢI GÌ NỮA Hỡi những người Việt Nam mất nước! Hãy vùng lên đòi lại cơ đồ Vùng lên lấy lại quyền yêu nước Vùng lên tống cổ lũ tam vô Phá xích xiềng nhà tù ‘’cải tạo’’ Phá tan đi hệ thống công an Chúng một lũ chó săn tàn bạo Đã bao năm kềm kẹp dân lành. Hỡi những người Việt Nam yêu nước! Đứng vùng lên lấy lại tự do Đứng vùng lên lấy lại nhân quyền Vùng lên phá tan nền chuyên chính Đã bao năm xiềng xích giống nòi Chúng một lũ đầu trâu mặt ngựa Nhờ Nga-Hoa cướp lấy chính quyền Nhờ Nga – Hoa cướp hết giang sơn Rồi gieo rắc tang thưong khắp chốn Đã bao năm hãm kìm dân tộc Đã bao năm cùng khốn nhân dân Chúng coi dân còn thua con vật Bắt nhân dân cung phụng đủ điều Ôi! Xiết bao! Nhiều nỗi xót xa! Đồng bào ruột thịt Lạc Hồng ta Đã hằng có ngàn năm văn hiến Đã từng mở lẫy lừng trang sử Suốt chiều dài dựng nưóc kiêu hùng Và bao năm giữ nước vững bền. Hỡi những người Việt Nam yêu nưóc Còn đợi gì không đứng vùng lên Giờ đã điểm mau mau dấn bước Giờ đã điểm anh trước em sau Tay nắm tay đoàn kết cùng nhau Thề quyết chiến diệt tan cộng phỉ Ta sẽ có tự do tôn giáo Ta sẽ được áo ấm cơm no Ta còn được hoàn toàn tự do. Đợi gì nữa mà không đứng dậy Lấy ‘’chí nhân’’ thay thế ‘’hung tàn’’ Quyết một lòng xây lại Giang San Một Việt Nam hoàn toàn Nhân Bản Một Việt Nam tương lai xán lạn Với Dân Tộc Tự Quyết Tự Quyền Với Đất Nước độc lập tư lo Không bao giờ trông nhờ ngoại quốc. /. 02/001
. CÒN ĐỢI GÌ NỮA
ReplyDeleteHỡi những người Việt Nam mất nước!
Hãy vùng lên đòi lại cơ đồ
Vùng lên lấy lại quyền yêu nước
Vùng lên tống cổ lũ tam vô
Phá xích xiềng nhà tù ‘’cải tạo’’
Phá tan đi hệ thống công an
Chúng một lũ chó săn tàn bạo
Đã bao năm kềm kẹp dân lành.
Hỡi những người Việt Nam yêu nước!
Đứng vùng lên lấy lại tự do
Đứng vùng lên lấy lại nhân quyền
Vùng lên phá tan nền chuyên chính
Đã bao năm xiềng xích giống nòi
Chúng một lũ đầu trâu mặt ngựa
Nhờ Nga-Hoa cướp lấy chính quyền
Nhờ Nga – Hoa cướp hết giang sơn
Rồi gieo rắc tang thưong khắp chốn
Đã bao năm hãm kìm dân tộc
Đã bao năm cùng khốn nhân dân
Chúng coi dân còn thua con vật
Bắt nhân dân cung phụng đủ điều
Ôi! Xiết bao! Nhiều nỗi xót xa!
Đồng bào ruột thịt Lạc Hồng ta
Đã hằng có ngàn năm văn hiến
Đã từng mở lẫy lừng trang sử
Suốt chiều dài dựng nưóc kiêu hùng
Và bao năm giữ nước vững bền.
Hỡi những người Việt Nam yêu nưóc
Còn đợi gì không đứng vùng lên
Giờ đã điểm mau mau dấn bước
Giờ đã điểm anh trước em sau
Tay nắm tay đoàn kết cùng nhau
Thề quyết chiến diệt tan cộng phỉ
Ta sẽ có tự do tôn giáo
Ta sẽ được áo ấm cơm no
Ta còn được hoàn toàn tự do.
Đợi gì nữa mà không đứng dậy
Lấy ‘’chí nhân’’ thay thế ‘’hung tàn’’
Quyết một lòng xây lại Giang San
Một Việt Nam hoàn toàn Nhân Bản
Một Việt Nam tương lai xán lạn
Với Dân Tộc Tự Quyết Tự Quyền
Với Đất Nước độc lập tư lo
Không bao giờ trông nhờ ngoại quốc. /.
02/001
Thân tặng quí vị ca khúc :Đồng Bào Hỡi Cùng Nhau Đứ Dậy:
ReplyDeletehttp://youtu.be/wfBTWQh3PK8?list=PL-PQNpuMOXtANrvD4keAyeSziKvXTboyd