Thơ tặng Nguyễn đình Thắng - BPSOS,
Nguyễn Ngọc Ngạn - Paris By Night,
Trần văn Đông - Liên Hội NV Canada
(Tại sao hai thằng "lý tài" chứ không "lý tưởng" NĐT, TH này cùng ngoẹo đầu khi nói chuyện? Và tại sao thằng Nguyễn Thanh Sơn này cũng như rứa? Xin quý vị cao nhân bạn đọc website CKV vui lòng chỉ giáo?
Nguyễn Ngọc Ngạn - Paris By Night,
Trần văn Đông - Liên Hội NV Canada
(Tại sao hai thằng "lý tài" chứ không "lý tưởng" NĐT, TH này cùng ngoẹo đầu khi nói chuyện? Và tại sao thằng Nguyễn Thanh Sơn này cũng như rứa? Xin quý vị cao nhân bạn đọc website CKV vui lòng chỉ giáo?
Tháng sau giổ bố tụi mày
Tao mang đến tặng bọn bây một bầu
Rượu này được cất từ lâu
Ngâm toàn rắn rít bọ sâu đủ loài
Tụi bây thích nhậu mừng ngày
Cha bây chết thảm tận ngoài biển khơi
Tụi bây bất hiếu ham chơi
Dù ngày cha chết, cũng coi khinh thường
Tụ ba tụ bảy ngoài đường
Thi đua xe đạp ngông cuồng cười vui
Lại còn hát xướng đải bôi
Tổ chức dạ tiệc ăn chơi điếm đàng.
Thì đây ta tặng cả làng
Một bầu rượu quý ngàn vàng khó mua
Uống vào ngon miệng chẳng thua
Sa-kê Nhật Bản nhà vua thường dùng
Chỉ đặc biệt phút cuối cùng
Rượu vô thấu ruột ... lăn đùng chết tươi !!
Đáng kiếp cả lũ đười ươi !!!
Kim Hoa Bà Bà
Tao mang đến tặng bọn bây một bầu
Rượu này được cất từ lâu
Ngâm toàn rắn rít bọ sâu đủ loài
Tụi bây thích nhậu mừng ngày
Cha bây chết thảm tận ngoài biển khơi
Tụi bây bất hiếu ham chơi
Dù ngày cha chết, cũng coi khinh thường
Tụ ba tụ bảy ngoài đường
Thi đua xe đạp ngông cuồng cười vui
Lại còn hát xướng đải bôi
Tổ chức dạ tiệc ăn chơi điếm đàng.
Thì đây ta tặng cả làng
Một bầu rượu quý ngàn vàng khó mua
Uống vào ngon miệng chẳng thua
Sa-kê Nhật Bản nhà vua thường dùng
Chỉ đặc biệt phút cuối cùng
Rượu vô thấu ruột ... lăn đùng chết tươi !!
Đáng kiếp cả lũ đười ươi !!!
Kim Hoa Bà Bà



0 comments:
Post a Comment